THÔNG TIN MỚI VỀ VỤ NỔ SÚNG Ở ĐƯỜNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH (ĐÀ NẴNG): 24 ngày , đêm theo dấu “Hiếu chém” và đồng bọn (2)

Thứ ba, 26/03/2013 00:00

* BÀI 2: TẦM NÃ "HIẾU CHÉM"

(Cadn.com.vn) - Mặc dù rời khỏi địa phương, trốn chui trốn nhủi mãi TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng “Hiếu chém” vẫn manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Hắn gọi điện hăm dọa nạn nhân và thách thức cơ quan điều tra. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính thái độ chủ quan, xem thường luật pháp đã khiến hắn phải trả giá cho những lầm lỗi của mình.

Tập trung xác định kẻ chủ mưu cầm đầu, BCA 006X nhanh chóng có được toàn bộ lai lịch của “Hiếu chém”. Hắn tên thật là  Phạm Thanh Hiếu, sinh ngày 5-7-1988, tại Đà Nẵng.  Hiếu là con trai ông Phạm Tùng Phú và bà Tạ Thị Thương, sống cùng cha mẹ tại tổ 77 ( P. Hòa Cường Nam).

Sau khi gây ra vụ trọng án trong đêm 26-2, “Hiếu chém” nhanh chân bỏ trốn. Xác minh nơi cư trú được biết, Hiếu là đối tượng hình sự manh động, ngày 25-8-2009 bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo hồ sơ trinh sát, mãn hạn tù về địa phương, Hiếu có biểu hiện tụ tập băng nhóm hoạt động bảo kê một số  quán dọc theo tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong buổi trưa 26-2, khi CAP Hòa Cường Nam triệu tập làm việc, “Hiếu chém” không những không chấp hành mà còn điện thoại hăm dọa: “Mấy ông chỉ có súng đạn su thì bắn được ai. Tui có súng thiệt coi chừng tui bắn đó”. Sau khi gây ra vụ nổ súng,  Hiếu mạnh miệng tuyên bố là vừa bắn người, yêu cầu một số quán đưa tiền cho y đi trốn, mỗi quán ít nhất là 1 triệu đồng.

 

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Phạm Thanh Hiếu (“Hiếu chém”). 

 

Vốn là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, từng ăn cơm tù, “Hiếu chém” có nhiều mánh khóe và ma mãnh trong việc đối phó với sự truy xét của cơ quan CA. Y liên tục thay đổi chỗ ở và điện thoại di động, vậy nên việc xác minh, truy bắt gặp không ít khó khăn. Có thời điểm, BCA khoanh vùng được vị trí đối tượng đang lưu trú nhưng kết cục y vẫn thoát được. Hơn 20 ngày sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, “Hiếu chém” tự tin vào tài ứng phó của mình nên hắn gọi điện về cho nạn nhân Lê Tiến Dũng thông báo: “Mày không đáng mặt dân chơi. Tại sao lại đi báo cho cơ quan công an? Mày có muốn tau cho mày vào bệnh viện nữa không?”. 

Chính thái độ coi thường, manh động của “Hiếu chém” càng thôi thúc BCA 006X vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Sau gần 20 ngày củng cố hồ sơ, sáng 13-3, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố Quyết định khởi tố bị can số 51/PC45, phát Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc số 07/PC45 đối với Phạm Thanh Hiếu. Chân dung và lai lịch của “Hiếu chém”  được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát tới CA các đơn vị, địa phương.

 

 Karaoke Quỳnh Anh, nơi “Hiếu chém” cùng đồng bọn tụ tập sau khi gây án.

 

Quá trình xác minh, BCA nắm được thông tin, “Hiếu chém” là đối tượng nghiện ma túy tổng hợp khá nặng, y đang lẩn trốn cùng người yêu là đối tượng buôn bán ma túy tại địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Liền sau đó, BCA bố trí một tổ công tác tức tốc vào Quảng Nam, phối hợp CATP Tam Kỳ, Phòng CSĐTTPVTTXH và Phòng CSĐTTPV Ma túy CA tỉnh Quảng Nam rà soát, truy bắt. Trưa 20-3, sau 24 ngày lẩn trốn, “Hiếu chém” đã bị phát hiện bắt giữ. Theo thông tin từ CAP Hòa Thuận (TP Tam Kỳ), 11 giờ 30, trong lúc kiểm tra phòng trọ tại khối phố Phương Hòa Nam, phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, tang vật thu được gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, một trong số 5 đối tượng này không có giấy tờ tùy thân, biểu hiện man khai lai lịch. Qua nhận diện, CAP Hòa Thuận phát hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống với Phạm Thanh Hiếu đang bị CATP Đà Nẵng truy nã về hành vi “Giết người”. Đúng như phán đoán, quá trình xác minh, đối tượng nghiện thừa nhận là Phạm Thanh Hiếu, vậy nên CAP Hòa Thuận tức tốc điện báo cho BCA 006X tiếp nhận, di lý về Đà Nẵng.

 

 Từ trái sang: Phạm Thanh Hiếu, Phạm Văn Thìn, Hoàng Đình Hòa và Lê Đặng Hải Triều.

 

Ngay sau khi “Hiếu chém” bị CAP Hòa Thuận bắt giữ, BCA 006X  bố trí tổ công tác do Trung tá Trần Nam Hải, Đội trưởng đội Hướng dẫn, Điều tra án xâm phạm nhân thân (Phòng CSĐTTPVTTXH) tức tốc vào Quảng Nam di lý về Đà Nẵng. Cùng thời điểm này, BCA huy động nhiều mũi trinh sát đồng loạt giám sát mọi di biến động của đồng bọn “Hiếu chém” tại Đà Nẵng.  Qua đấu tranh, “Hiếu chém” thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tiết lộ danh tánh các đối tượng cùng mình tham gia nổ súng trong đêm 26-2.  Đặc biệt, “Hiếu chém” chỉ rõ đối tượng trực tiếp sử dụng súng bắn Lê Tiến Dũng chính là “Bắp đen”, đối tượng hình sự manh động đang tạm trú tại P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn). Ngoài “Bắp đen”, “Hiếu chém” còn cho biết, trong số đồng bọn có 2 anh em ruột Phạm Văn Thìn - Phạm Đình Long (trú Q. Hải Châu), Hoàng Đình Hòa (1986, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) và  Lê Đặng Hải Triều (trú Q. Ngũ Hành Sơn). Cũng theo “Hiếu chém”, sau khi gây án hắn cùng đồng bọn tập trung về quán karaoke Quỳnh Anh trên đường Nguyễn Văn Thoại tổ chức ăn nhậu, cất giấu hung khí và bỏ trốn vào Quảng Nam.

Từ lời khai của Phạm Thanh Hiếu, kết hợp tài liệu chứng cứ thu thập được, BCA đủ cơ sở thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp một số đối tượng có vai trò đắc lực trong vụ án này. Ngay trong chiều 20-3, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng BCA trực tiếp chỉ huy các tổ công tác phong tỏa nơi cư trú toàn bộ số đối tượng liên quan đến nhóm của “Hiếu chém”. Trước khi xung trận, BCA 006X căn dặn các TS, ĐTV hết sức thận trọng trong việc truy bắt đối tượng, bởi không loại trừ khả năng bọn chúng sử dụng vũ khí nóng chống trả.  Trong số này, đối tượng “chăm sóc” đặc biệt nhất là “Bắp đen”, được nhận diện là sát thủ máu lạnh, trực tiếp nổ súng trong đêm 26-2.

Nguyên Thảo
(còn nữa)